Ngày cưới chắc rằng là ngày niềm hạnh phúc duy nhất vào cuộc sống của những hai bạn yêu nhau, vày chúng ta xác nhận là vợ ông chồng với thuộc chung sinh sống bên dưới một ngôi nhà. Những câu thơ ăn hỏi tốt và ý nghĩa đã là món tiến thưởng lòng tin nhằm cô dâu, crúc rể đang thấy êm ấm và hạnh phúc rộng.
Bạn đang xem: Thơ về cô dâu chú rể
Tổng hợp rất nhiều bài bác thơ đám hỏi ý nghĩa
Đám cưới là sự việc khiếu nại trọng đại vào đời mọi cá nhân, còn điều gì khác vui rộng giả dụ người thân, đồng chí của người tiêu dùng đang hào khởi sẵn sàng cho một ngày trọng đại ấy. Ngoài hầu như món tiến thưởng đồ vật hóa học, chúng ta cũng có thể dành Tặng cảm tình, niềm hoan hỉ với chúc mừng đến lứa đôi bằng phần đông câu thơ đám cưới bằng thơ ý nghĩa độc nhất. Những bài thơ đám cưới tuy dễ dàng dẫu vậy mang đến những điều độc đáo, bất thần.
Đám cưới đầu xuân
Thơ: Thiên Ân
Đôi ta phổ biến nón, tầm thường đường
Ngày xưa, ngày xửa tầm thường ngôi trường ngoan chăm
Cái thời lên sáu lên năm
Hồn non nlỗi một búp măng trong vườn cửa.
Nghiêng nghiêng Sảnh nắng soi gương
Mây hồng ai nhuộm nằm nương góc trời?
Chiều nao đuổi bướm hụt hơi
Bướm cất cánh mất hút lại ngồi rưng rưng.
Ngày cơ áo new thơm lừng!
Xanh xanh ao ước ai ngừng cuộc chơi?
Diễn hài một thunghỉ ngơi khóc cười
Ngẩn ngơ chụ rể thơm môi một ngày.
Hái hoa cà, kim cương cưới đây!
Nặng sầu, một thulàm việc trúc mai, nặng trĩu sầu
Mười năm chinh chiến bạc đầu
Tuổi xuân đếm bóng trăng sao động lòng.
Ngược xuôi neo đậu bến sông
Về miền mèo trắng… cua, còng đi đâu?
Những chiều hoang vắng vẻ rừng sâu
Sắc hoa màu tím dãi dầu nắng và nóng mưa.
Thẫn thờ đề cập chuyện ngày xưa
Hoa cà hổ ngươi ngày không biết buồn
Mặn nhưng mà mang lại tuổi tươi non
Đầu xuân đám hỏi ai còn gièm pha?
Chúc mừng đám cưới
Thương thơm em sẽ mấy năm rồi
Hỏi xin bố mẹ sinh sống đời mặt nhau
Hôm ni sính nghi trầu cau
Anh qua trình chúng ta vui câu đá vàng
Rước em qua cánh đồng vàng
Mùi hương thơm của lúa chan chứa niềm vui
Rộn ràng tiếng nói của một dân tộc giờ đồng hồ cười
Đường quê lối nhỏ tuổi tín đồ fan ra xem
Vui sao đám hỏi quê em
Cô dâu đáng yêu lại thêm vơi dàng
Thứa hẹn thùng khép nép mặt chàng
Cùng nhau sánh bước đựng chan tình nồng
Có duyên gồm nợ tơ hồng
Trăm năm niềm hạnh phúc tình ko đổi dời
Rước em về cùng với cuộc đời
Cùng anh chia sẻ ngọt bùi với mọi người trong nhà.
Tổng hòa hợp đầy đủ bài xích thơ đám hỏi đặc sắcNgày hạnh phúc
Thơ: Ngọc Chi
Trời đã định se dulặng song lứa
Trong muôn fan anh sàng lọc em
Là duyên ổn là nợ êm đềm
Tơ hồng se kết bên thềm mùa xuân.
Tiếng pháo nổ tưng bừng rộn rã
Đó là ngày mình đã bên nhau
Em xinh đẹp áo cô dâu
Anh thì lịch sự cũng đâu kỉm phần.
Trước nhị họ người thân ra mắt
Lạy các cụ tay bước đầu run
Cô dâu trẻ nhoáng thẹn thùng
Được anh ra mắt em cùng bạn thân
Mình đã sống đựng chan hạnh phúc
Câu đá kim cương ko lúc tránh nhau
Yêu thương nồng thắm ngọt ngào
Nụ hôn trao khuyến mãi em làm sao dám quên.
Mùa cưới
Không khí mùa này thấy vui ghê!
Ttuyệt phiên đám hỏi thấy mà lại mê!
Mai kiểu mốt vào mùa mưa khỏi lạnh
Sang năm bé con cháu có đầy đàn!!!!
Còn dăm bữa nữa tới ngày vui
(Tên nàng dâu, chú rể) cần song kết bà xã chồng
Chúc để lửa mặn mùi hương nồng!
Răng long đầu bạc vẫn còn tồn tại nhau.
Ngày xưa hai chữ làm quen
Quen rồi tứ chữ bọn chúng mình yêu thương nhau
Và rồi nhị chữ trọn đời
Bây giờ bốn chữ suốt thời gian sống mặt nhau
Ngày xưa hai chữ làm cho quen
Quen rồi tứ chữ chúng bản thân yêu nhau
Và rồi nhì chữ trọn đời
Bây tiếng bốn chữ suốt đời cùng nhau.
Xem thêm: Những Bài Hát Ý Nghĩa Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Những Bài Hát Hay Về Thầy Cô Và Mái Trường
Có duyên ổn gồm nợ tơ hồng
Trăm năm hạnh phúc tình ko thay đổi dời
Rước em về với cuộc đời
Cùng anh share ngọt bùi cùng mọi người trong nhà.
Ngày cưới
Bấy lâu ngày chờ tối mơ
Hôm ni thoả nỗi mong ngóng ước mong
Vừa qua đón cánh thiệp hồng
Đôi mặt nhì chúng ta ta cùng hoan hỉ.
Lời ca giờ hát rộn ràng
Chúc cho anh chị phượng loan sum vầy
Trà soát xanh dung dịch lá hương bay
Trăm năm đôi bạn trẻ đẹp ngày kết hôn.
Tổng đúng theo các bài thơ ăn hỏi sệt sắcVu quy
Vu quy pháo nổ chúc bao lời
Cất bước theo ck hỉ chẳng vơi
Chén rượu nồng say vui trọn kiếp
Buồng cau thắm đượm phúc muôn thuở.
Lợn tơ mâm quả bày sung túc
Nhẫn ngọc vòng châu tỏa sáng sủa ngời
Đám cưới đầu làng vui nhộn nhịp
Chỉ hồng sẽ cột chẳng buông lơi.
Mình cưới thiệt em nhé
Thơ: Đoàn Văn uống My
Tháng mười rồi mình về cùng với anh nha
Đồng ý đi rồi xe hoa gửi đón
Váy cưới xinc đủ màu em lựa chọn
Trắng, xanh, hồng, nhỏ, lớn…miễn em ưng.
Bao lâu rồi chẳng lẽ mãi nguời dưng
Cha mẹ giục còn lừng chừng đưa ra nữa?
Cau hóng mãi mấy vụ rồi trcầu cửa
Nhanh khô đi thôi kẻo trầu úa mất rồi.
Ta đã từng có lần là ông chồng bà xã kia thôi
Đám cưới giả tuổi thơ nơi đầu ngõ
Anh chú rể em cô dâu…còn nhớ?
Cưới thiệt đi cho nhị họ thành “sui”.
Rồi bi thảm đau cũng biến thành mãi ngủ vùi
Cùng sánh bước sở hữu niềm vui thắp lửa
Môi quyện môi, mắt giao tình chan chứa
Ta chẳng còn là một nhị nửa cô đơn.
Rồi một ngày không còn kia giận hờn
Em làm cho người mẹ hầu hết đứa con xinch xắn
Chúng chuyên ngoan và nghe lời anh dặn
Cổ tích song mình chắc hẳn vơi êm.
Tháng mười về hy vọng ngóng cứ nhiều năm thêm
Gió trời bắc mang lại mặt thềm đề cập nhở
Hãy đừng nhằm anh 1 mình trnạp năng lượng trở
Đo đêm nhiều năm với nỗi lưu giữ thuộc đông.
Bên cạnh số đông món kim cương cưới ý nghĩa sâu sắc, chúng ta có thể gửi đến nàng dâu crúc rể gần như câu thơ đám hỏi rực rỡ bên trên đây.